Xót xa người con 40 tuổi tâm thần bị tai nạn chấn thương sọ não trong khi đi xin ăn nuôi cha già
Sự việc xảy ra tối qua tại Quảng Trị khiến nhiều người đau lòng: Một người luôn đội mũ bảo hiểm ngay cả khi đi bộ vẫn bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.
Vụ việc buồn vừa mới xảy ra tối hôm qua tại mảnh đất luỹ thép anh hùng vĩ tuyến 17 Vĩnh Linh - Quảng Trị. Nhiều người dân không ai là không biết anh Lê Công Đức (1977) tại thôn Liêm Công Phường, Hiền Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Một người con bị tâm thần nhưng đi xin ăn 40 năm, đi ăn xin từng bữa để về nuôi cha già đang ở nhà 1 mình.
Trong lúc đi xin ăn thì bị xe máy tông kết quả là anh bị gãy xương cổ, chấn thương sọ não. Khi chết trên tay anh vẫn cầm những đồng tiền lẻ, và vài nắm xôi miếng thịt anh vừa xin được từ 1 đám giỗ gần đó.
Được biết dù đi bộ quanh năm suốt tháng nhưng anh vẫn đội mũ bảo hiểm, vậy mà vẫn bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Anh Đức là người rất hiền lành, thường hát vu vơ bài "Đời tôi cô đơn" mỗi khi anh đổ bệnh. Anh mang lại niềm vui lớn cho mọi người, là tuổi thơ của rất nhiều người nơi đây. Đặc biệt anh không bao giờ trộm cắp hay chửi bới bất kỳ ai, tâm thần nhưng hiền như bụt, ai cho gì lấy đó, mang về cùng ăn với cha Đêm qua khi đưa thi thể anh về gia đình người bố không có nổi 1 đồng lo cho con mình, nhờ vào sự ủng hộ của bà con lối xóm hiện anh đã có 1 cỗ quan tài yên nghỉ, người dân ở đó đang hết mình ủng hộ quyên góp mong xây cho anh 1 ngôi mộ nhỏ. Người cha khi biết tin con cũng không còn sức mà khóc nữa, đi không vững, gia đình có mỗi 2 bố con giờ ông không biết sống tiếp như thế nào.
Thêm 1 điều lạ nữa như có sự sắp đặt từ trước ngày 4/10/1977 là ngày anh ra đời, cũng là ngày anh ra đi. Nhiều CĐM đọc tin đã chia sẻ:
"Thương xót quá! Mong anh yên nghỉ! Mong các cơ quan đoàn thể quan tâm đến người cha của anh, đưa ông vào Trung tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa!"
"Hoàn cảnh của hai cha con anh khó khăn cùng cực vậy mà chính quyền và người xung quanh không có biện pháp hỗ trợ hay kêu gọi giúp đỡ sao nhỉ? Mong kiếp sau anh sẽ có một cuộc đời đáng sống."
"Cũng 1 kiếp người và cũng hoàn thành xong 1 kiếp người. Mong anh yên nghỉ và được vãng sanh. Cha già cũng sẽ có những ngày cuối đời bình an và khoẻ mạnh."
