Xót xa người phụ nữ thiệt mạng vì bị thanh niên nhảy lầu tự tử rơi trúng và đè bẹp
Sự ra đi của Taylor Kahle đã khiến bạn bè và gia đình cô không khỏi đau lòng vì cô là người cực kỳ tốt bụng. Mọi người không ngờ cô lại ra đi theo cách như thế này.
Vào 19h45, ngày 25/4, Taylor Kahle (29 tuổi) sống tại San Diego (Mỹ) đã thiệt mạng sau khi bị một người ông nhảy lầu rơi trúng ở bãi đậu xe trong khu East Village, San Diego.

Được biết, khi đang đi dạo với bạn trai, cô Taylor Kahle đã bị một người đàn ông rơi thẳng vào người và đè bẹp. Người này đang tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống từ tầng cao nhất của một gara đậu xe gần đó. Bản thân anh ta cũng qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện gần đó. Bạn trai Taylor bị thương nhẹ.

Kahle, tốt nghiệp đại học bang San Diego, đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 và đang chuẩn bị kế hoạch đi du lịch xa với bạn bè, cùng khám phá mối quan hệ với bạn trai mới của mình. Tuy nhiên, mọi dự định đã không thể thực hiện.
Giám định y tế đã tuyên bố cả Taylor và người đàn ông nhảy xuống từ mỏm đá đều tử vong do chấn thương do va chạm mạnh.
Mọi người đặt hoa nơi Taylor Kahle thiệt mạng.
Đồng nghiệp của Taylor, Dean Williams nói thêm với KNSD: "Chúng tôi yêu cô ấy, bức ảnh mà chúng tôi gửi cho nhà đài là hình Taylor với một nụ cười - đó là điều mà cô ấy luôn luôn có, bất kể thế nào, Taylor luôn luôn xuất hiện với một nụ cười tươi tắn trên môi".

Các đồng nghiệp đều cho biết Taylor là một người rất đáng mến và nhận được nhiều thiện cảm ở nơi làm việc. Thậm chí, sở cảnh sát San Diego còn cho biết họ rất đau buồn khi biết rằng Taylor đang có rất nhiều hoài bão và ước mơ trước mắt, nhưng lại ra đi một cách vô cùng bi thảm.
Laurel McFarlane, cấp trên của Kahle, cho biết vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cô. McFarlane cho biết Taylor là một người tốt và đã từng hiến tạng cứu người.
Theo LadBible
