Xót xa nhân viên y tế dội nước đá lên đồ bảo hộ dưới cái nóng 40 độ C trong khu cách ly
Những hình ảnh các nhân viên y tế dội nước đá lên người để làm mát khi phải mặc đồ bảo hộ kín mít khiến nhiều người suy ngẫm.
Sáng nay 1-6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 111 ca Covid-19 mới. Tính đến 6h, Việt Nam có tổng cộng 5.926 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. 111 ca mắc mới đều là ca ghi nhận trong nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ đầu đợt dịch, TP.HCM vượt điểm nóng Bắc Giang với 51 ca, trở thành địa phương nhiều ca mắc nhất nước trong sáng nay.
Ảnh: chụp màn hình
Đây là thời điểm đội ngũ y bác sĩ đang phải gồng mình chống dịch. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng gay gắt tới 40 độ C, các thiên thần áo trắng càng trở nên vất vả hơn nữa. Mới đây, một hình ảnh của các y bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang đã làm mát bằng cách dội nước đá lên người để chống nóng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Theo dự báo thời tiết, khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ có mức nhiệt rất cao, phổ biến từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Thậm chí, nền nhiệt đo được ngoài đường vào giữa trưa có thể lên đến 55 - 60 độ C. Trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm này, đội ngũ y tế ở tâm dịch Bắc Giang vẫn phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, đứng ngoài nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hàng ngàn người, nhanh chóng dập dịch.
Ảnh: chụp màn hình
Trong phóng sự của VTV tại thôn My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang), hàng trăm cán bộ y bác sĩ của trường Đại học Y dược Hải Phòng đã có mặt tại tâm dịch huyện Việt Yên để lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân trên địa bàn. Họ làm việc giữa cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè.
Làm việc cường độ cao, thiếu nước, ô-xy cũng như mặc đồ bảo hộ dày khiến nhiều nhân viên y tế kiệt sức. Để hoàn thành công việc quan trọng của mình, cách thức giảm nhiệt của các y bác sĩ là dội những xô nước đá lạnh ra bên ngoài đồ bảo hộ, vói hi vọng giảm nhiệt được phần nào.
Ảnh: chụp màn hình
Bác sĩ Trần Thị Phương Hạnh chia sẻ với VTV: "Mệt lắm anh ạ, đi đến đâu cũng phải xin dân nước với đá để cố gắng làm dịu cơ thể để tiếp tục làm việc chứ không chắc chắn không thể chịu được giữa cái nắng gay gắt như này. Bọn em sẽ chiến đấu đến cuối cùng, dân vẫn cần thì bọn em vẫn tiếp tục đi".
