Xứ Huế năm 1970 sống động và đơn sơ đến lạ thường qua những thước ảnh của Joe Robertson

Qua lăng kính của cựu binh Mỹ Joe Robertson, xứ Huế năm 1970 trông thật êm đềm và giản dị.

Vùng Huế thưở xưa được gọi là Thuận Hoá. Vùng đất này đã tham gia vào lịch sử Việt Nam từ lâu và vào thế kỉ XVIII, đây chính là là thủ phủ của chúa Nguyễn, là kinh đô của nhà Tây Sơn. Sang thế kỷ XIX thành kinh đô nhà Nguyễn thì Huế dần xác lập lại vị trí là trung tâm văn hoá của nước ta.

Nhắc đến Huế, người ta nghĩ ngay đến màu tím mộng mơ đầy êm dịu, những tà áo dài trắng nên thơ và giọng nói rất ư là Huế. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi xứ Huế năm 1970 trông như thế nào chưa? Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn trải nghiệm một Huế rất xưa và rất cũ.

xhn 1

Phụ nữ và trẻ em trên đường phố xứ Huế năm 1970.

xhn 2

Quang cảnh tại đường dẫn lên cầu Trường Tiền từ đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế tháng 9/1970.

xhn 3

Trên cầu Trường Tiền. Lúc này cầu đã được tu sửa tạm để phục vụ giao thông sau khi bị phá hủy một nhịp trong chiến sự Mậu Thân 1968.

xhn 4

Khu vực Đài Thánh tử đạo, đầu phía Nam cầu Trường Tiền.

xhn 5

Các cửa hàng ở một góc phố. Bên trái là một gian hàng bày bán dép lốp và áo trùm đầu.

xhn 6

Phu Văn Lâu ở phía trước Hoàng thành Huế.

xhn 7

Tòa Thương Bạc bên bờ sông Hương.

xhn 8

Chợ An Cựu nằm ở bờ sông An Cựu, chỗ tiếp giáp giữa đường Phan Đình Phùng và đường Hùng Vương.

xhn 9

Đường Hùng Vương, khu vực chợ An Cựu.

xhn 10

Từ cầu An Cựu nhìn về cung An Định, khung cảnh vô cùng bình yên.

xhn 11

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

xhn 12

Cầu Bạch Hổ và tháp nước trên cồn Dã Viên êm dịu.

xhn 13

Thành phố Huế nhìn từ máy bay, chính giữa là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế.

Cái ngọt ngào và dịu êm của xứ Huế vẫn được gìn giữ và truyền tải từ đời này sang đời khác. Bằng chứng là cho đến bây giờ, Huế càng lúc càng đẹp, càng ngày càng thơ.

Bài liên quan