Xử tử hình gã đàn ông đâm chết bé trai 9 tuổi vì con gái bị bắt nạt

Hung thủ sát hại bé trai 9 tuổi cách đây hai năm tại thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây từng gây chấn động dư luận đã bị tử hình.

Ngày 20/2, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin hung thủ trong vụ án mạng rúng động dư luận nước này cách đây 2 năm đã bị tử hình. 

Vụ án xảy ra ngày 10/5/2019, tại trường tiểu học số 5 ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nạn nhân là cậu bé họ Lưu, 9 tuổi, bị người đàn ông họ Vương - bố của bạn nữ học cùng lớp đâm chết. Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn của hai đứa trẻ trong lớp.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Chiều ngày 9/5/2019, bé gái đi học về đã kể lại chuyện mình bị bạn học Lưu bắt nạt trong lớp với bố của mình. Biết chồng có tính khí thất thường, nên vợ của Vương đã tự đứng ra giải quyết sự việc.

Các bên thống nhất đổi chỗ ngồi của hai bé, đồng thời bố mẹ của nam sinh Lưu cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình Vương. 

Khoảng 8 giờ 22 phút sáng ngày 10/5/2019, Vương đưa con gái đi học. Mặc dù biết vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Vương lại đưa con gái về nhà. Trên đường về, hắn mua một con dao lớn.

9 giờ sáng cùng ngày, Vương quay trở lại trường của con gái cùng con dao sắc bén trên tay. Hắn tìm đến lớp học của nạn nhân, bước thẳng vào và đâm hơn 10 nhát dao vào người đứa trẻ 9 tuổi. Cậu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Những người có mặt tại hiện trường đã báo cảnh sát sau sự việc. Trong lúc đó, Vương vẫn bình thản ngồi chờ trên các bậc thang gần sân trường chờ đợi cảnh sát đến. 

Hung thủ Vương trong phiên tòa xét xử

Hung thủ Vương trong phiên tòa xét xử

Ngày 29/11/2019, Tòa án địa phương tuyên án tử hình Vương. Hung thủ cũng chấp nhận bản án và không kháng cáo.

Ngày 20/2/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Vương đã thi hành án tử vào ngày 28/1/2021 theo quy định của pháp luật, thông tin được đưa trên trang web chính thức của Tòa án Nhân dân Trung cấp Thượng Nhiêu.

Ngày 21/2, gia đình nạn nhân chia sẻ với phóng viên cho biết, họ rất vui mừng vì hung thủ đã phải đền tội. Tuy nhiên, họ cũng cho hay kể từ thời điểm xảy ra vụ án, gia đình Vương vẫn chưa xin lỗi gia đình nạn nhân. 

Bài liên quan