Xúc động bức thư cô bé gửi mẹ ở tâm dịch: 'Con thấy mẹ không có giường nằm mẹ rất lạnh'

Đây là bức thư của một cô bé tiểu học khi mẹ phải chiến đấu với dịch bệnh, nhưng cô bé lại tỏ ra rất hiểu chuyện và cảm thông cho tính chất công việc của mẹ khiến CĐM xúc động.

Thời gian gần đây, cuộc sống lại bắt đầu lộn xộn khi dịch covid-19 quay lại, bùng phát khiến cho người dân lo lắng, hệ thống ý tế và chính quyền địa phương phải ngay lập tức vào cuộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh để người dân có một cái tết âm no, trọn vẹn. Cũng chính vì tinh thần và quyết tâm cao độ đó mà nhiều y bác sĩ đã không ngại hi sinh bản thân gia đình, sẵn sàng lên đường xông pha vào tâm dịch, "chiến đấu" dành giật sự sống cho bệnh nhân covid-19 cũng như để dập tắt dịch bệnh. 

Bức thư của cô bé Đoàn Gia Linh.

Bức thư của cô bé Đoàn Gia Linh.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước một bức thư của cô gái nhỏ gửi cho người mẹ là điều dưỡng trong vùng dịch Chí Linh - Hải Dương khiến cho người xem không khỏi xót xa. Trong thư con gái đã bộc bạch tình cảm, sự động viên dành cho người mẹ của mình vừa ngây thơ vừa trân thành và lại vừa xúc động. Cụ thể cô gái nhỏ đã viết:" Mẹ yêu quý, mẹ ở bệnh viện một tháng con nhớ mẹ. Con biết mẹ phải tiếp bệnh nhân COVID-19 suốt đêm, con thương mẹ lắm.

Lúc mẹ gọi cho con, con thấy mẹ không có giường nằm, mẹ rất lạnh. Con thương mẹ lắm, con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ không buồn. Con chúc mẹ giữ gìn sức khỏe”, cô con gái kể lại khoảnh khắc đã trông thấy khi mẹ gọi điện cho mình.

Hình ảnh chị Huyền cùng các đồng nghiệp tranh thủ nghỉ ngơi trên đường đi lấy mẫu xét nghiệm.

Hình ảnh chị Huyền cùng các đồng nghiệp tranh thủ nghỉ ngơi trên đường đi lấy mẫu xét nghiệm.

Được biết, bức thư này là của cô bạn Đoàn Gia Linh (học sinh lớp 4) gửi mẹ của mình là chị Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

Bài liên quan