Xúc động câu chuyện 2 ông bà gần 80 tuổi vẫn mặn nồng như thời còn ‘xuân xanh’
‘Bà cứ ngủ đi, tôi chẳng mỏi tí nào...’ đó là câu nói đầy tình cảm của cụ ông dành cho người vợ đã gần 80 tuổi của mình khi ngồi trên tàu.
Tình yêu đẹp tuổi xuân thì chắc hẳn không có gì lạ lẫm đối với tất cả mọi người. Nhưng những tình cảm mặn nồng tuổi 'xế chiều' thì quả thật là một điều hiếm có. Không phải ai cũng cùng nhau trải qua bao thăng trầm tuổi trẻ, cùng nhau tựa vai đến mãi về già được như hai cụ khi đã gần 80 vẫn ấm đượm tình nghĩa.
Gần đây CĐM được một phen "truỵ tim" vì một bức ảnh và câu chuyện cảm động đằng sau đó của một cặp vợ chồng đã gần 80 khi đi tàu. Câu chuyện đó được chia sẻ bởi Minh Vương như sau:
"Chuyến tàu sớm, hai ông bà mua 2 vé ngồi mềm cho rẻ. Vì vé giường nằm thì cũng đắt gần bằng vé máy bay rồi. Tuổi già gần 80 không thể ngồi tựa mãi trên ghế mười mấy tiếng. Thấy bà kêu mỏi, ông kê chân lên cho bà nằm ngả lưng.
Bà thì cứ luôn miệng làu bàu:- Ông mỏi không, mỏi lắm không?
Ông thì vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ:- Cứ ngủ đi, tôi chẳng mỏi gì cả...
Bà lại bĩu môi:- Điêu...
Chuyến tàu hôm nay vụt đi qua biết bao vườn tược, đồng xanh, chạy khắp các nẻo đường quê hương đẹp như tranh vẽ. Thi thoảng lại thấy ông cầm chiếc khăn mặt đỏ thấm mồ hôi trên trán cho bà. Mặt ông cũng hơi mệt chắc vì chân đang tê mỏi lắm, nhưng tuyệt nhiên không hé một lời thở than.
Đã chọn đúng người, thì cả đời này đâu cần phải lớn lên..."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đủ đọng lại nhiều xúc cảm trong lòng người đọc. Nhìn cụ bà nằm trên chân của cụ ông thật bình thản, chìm vào giấc ngủ thật bình yên. Điều đó làm cho câu chuyện cùng bức ảnh càng trở nên giá trị hơn bao giờ hết.
Hi vọng hai cụ sẽ vẫn giữ mãi được tình yêu ấm áp này và sống thật lâu bên nhau.
