Xúc động hình ảnh chồng ôm thi thể vợ qua đời vì COVID-19, đi bộ suốt 2km đến nghĩa trang
Suốt quãng đường dài gần 2km ôm vợ đến nghĩa trang, người chồng cũng bị nhiều người xa lánh vì lo ngại mắc Covid 19.
Hiện giờ, Ấn Độ đang trở thành tâm chấn của đại dịch. Số ca mắc Covid-19 trung bình tính theo ngày đã tăng hơn 20 lần trong 2 tháng qua. Nhiều bệnh nhân qua đời trước khi được nhập viện. Trong khi đó, các lò hỏa táng và nghĩa trang dù đã hoạt động hết công suất nhưng thi thể vẫn phải xếp hàng dài.
Hôm 25/4, một người đàn ông có tên Swamy ở thị trấn Kamareddy (phía nam bang Telangana) đã phải vác thi thể vợ đi bộ đến qua các con phố ở Kamareddy - một thị trấn ở phía Nam bang Telangana, Ấn Độ, để đến nghĩa trang sau khi vợ anh qua đời vì COVID-19.
Theo truyền thông địa phương cho biết, vợ của Swamy tên là Nagalaxmi. Cô đã gục xuống và qua đời tại một nhà ga ở địa phương. Cảnh sát đã đưa tiền cho Swamy để lo mai táng cho vợ, nhưng từ chối chạm vào thi thể người quá cố bởi lo sợ nhiễm SARS-CoV-2.
Sau nhiều giờ chờ đợi, Swamy đã quyết định vác xác vợ trên vai đi bộ đến khu chôn cất. Suốt quãng đường dài gần 2km đến nghĩa trang, Swamy cũng bị nhiều người xa lánh. Anh cũng đã phải dừng lại nhiều lần trên đường đi nghỉ lấy sức và cuối cùng, người đàn ông này cũng đến được khu vực chôn cất vợ mình.

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 150,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có xấp xỉ 3,16 triệu trường hợp tử vong và gần 127,74 triệu bệnh nhân bình phục.
Trong ngày 29/4 ở Ấn Độ, những kỷ lục không mong muốn về số ca mắc mới và tử vong theo ngày liên tiếp được xác lập.
Với 379.257 ca mắc COVID-19 mới và 3.645 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ, tổng số ca bệnh ở Ấn Độ hiện đã lên tới 18,38 triệu ca với 204.832 ca tử vong.
Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng thống kê chính thức này thấp hơn nhiều so với con số thực tế ở quốc gia 1,35 tỉ dân.
