Xúc động hình ảnh người cha lén dúi tiền vào tay con gái

Trên MXH mới đây đã ghi lại khoảnh khắc hình ảnh người cha dúi tiền vào tay con gái trước lúc con lên đường nhập học đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Trên đời này, thứ tình cảm thiêng liêng nhất vẫn là tình yêu thương gia đình. Nếu hình ảnh người mẹ là sự dịu dàng, ân cần thì hình ảnh người cha gắn với sự mạnh mẽ, vững chãi nhưng có phần trầm lặng. Ấn tượng của chúng ta về người cha là sự nghiêm khắc, tuy ít nói nhưng lại rất tình cảm theo cách rất đặc biệt mà chỉ có cha mới có.

Hồi nhỏ, mỗi lần được điểm 10, lại về được cha cưng nựng, ôm ấp, thủ thỉ. Nhưng khi lớn lên, cha không ôm vào lòng như hồi bé nữa, mà thay vào đó là những lời động viên, chỉ bảo. Chính vì thế mà hình ảnh người cha lén lút dúi tiền vào tay cô con gái khi đang ngủ trước giờ nhập học lại thu hút nhiều sự quan tâm đến vậy. 

Dòng tâm sự của người con gái. Ảnh: Internet

Dòng tâm sự của người con gái. Ảnh: Internet

Cô con gái tâm sự: "Đây là cái mình thấy khi tỉnh giấc vào buổi sáng cuối cùng ở quê, để chuẩn bị đi Sài Gòn học và đi làm lại sau đại dịch. Và số tiền trong tay là của ba nhét cho mình. Ba không bao giờ cho trước mặt. Lúc thì kẹp ngón chân lúc mình ngủ, lúc lén bỏ vào túi quần, nhét vào tay như trong ảnh"..

Chẳng nói nhiều lời, chẳng đưa trước mặt, chỉ dấm dúi đưa "sau lưng" con vậy thôi. Nhưng lời tâm sự ngắn và bức ảnh trên đã làm lay động trái tim của nhiều cư dân mạng bởi tình cảm cha mẹ dành cho con, sợ con cái thiếu thốn, cha mẹ phải làm lụng vất vả, tằn tiện gom góp từng đồng để dành dụm cho con có cuộc sống khá hơn.

Tình cảm của cha đơn giản mà xúc động vậy đấy. Trong mắt nhiều người, hình ảnh người cha đôi khi thật khô khan nhưng tình cảm cha dành cho "người tình kiếp trước" chắc chắn không hề thua kém bất kỳ ai trên cuộc đời này.

Sắp đến Ngày của Cha ( 21/6 ), bạn đã có kế hoạch gì cho ngày ý nghĩa này chưa? Đây chính là dịp đặc biệt để đứa con vốn dĩ "ngại" thổ lộ tình cảm với cha có thể mạnh dạn bày tỏ lòng biết ơn với cha mình. Không cần quá cầu kì, chỉ cần ngày đó bạn ở bên cha mẹ, ăn chung bữa cơm, xem chung chương trình TV và bàn tán đủ chuyện trên đời đã là đáng nhớ nhất rồi. Hãy làm những điều đó khi còn có thể!

Bài liên quan