Yên Bái: Nam thanh niên treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh 'Con sang thế giới bên kia cho bớt khổ'

Sau khi phát hiện thi thể nam thanh niên treo cổ tự tử, công an còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung buồn chán cuộc sống, muốn giải thoát cho bản thân.

Được biết, vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Sáng ngày 23/3, người dân trong khu vực bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, liền báo với cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên treo cổ tự tử ở Yên Bái

Hiện trường vụ việc nam thanh niên treo cổ tự tử ở Yên Bái

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an còn tìm thấy một mẩu giấy viết tay do nạn nhân để lại, cũng chính là bức thư tuyệt mệnh. Qua thư,nạn nhân biểu lộ sự tuyệt vọng, chán nản, mong muốn tìm cách giải thoát để bớt khổ. Có lẽ, cuộc sống bế tắc đã khiến anh nghĩ quẩn, đành phải tìm đến cái chết.

Bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân được tìm thấy khi công an khám nghiệm hiện trường

Bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân được tìm thấy khi công an khám nghiệm hiện trường

Nguyên văn bức thư như sau: "Con chán cuộc đời này rồi, không thấy hứng thú gì nữa. Con sang thế giới bên kia cho bớt khổ, mọi người đừng trách và đừng buồn vì con".

Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, nam thanh niên treo cổ tự tử được xác định là Đặng Tòn Đ. (SN 1989, trú tại thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên). Nạn nhân là người có vợ con, nhưng đã chia tay vợ một thời gian. Thêm vào đó,người này còn nghiện rượu, trầm cảm, thần kinh không ổn định nên thường xuyên có biểu hiện tiêu cực với cuộc sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã có mặt để làm thủ tục đưa anh về nhà an táng.

Nam thanh niên treo cổ tự tử vì chán nản với cuộc sống

Nam thanh niên treo cổ tự tử vì chán nản với cuộc sống

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra rất nhiều vụ tự tử vì nạn nhân mất phương hướng trong cuộc sống. Cách đây vài ngày, ở Đồng Nai, một cô gái trẻ đã chọn cách kết liễu cuộc đời bằng cách nhảy sông tự tử. Trước khi ra đi, cô để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung chán nản, mệt mỏi vì cuộc sống: "Tôi mong sẽ không có ai là nạn nhân tiếp theo sau chuyện này. Con mệt lắm rồi con sẽ bắt đầu cuộc sống mới Mẹ đừng khổ vì con nữa".

Bài liên quan