Cho đến nay, dịch chuyển tức thời vẫn là hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ, được nhiều người đồn đoán, thêu dêt. Hiện tượng này đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim khoa học giả tưởng, khiến nhiều người không biết liệu nó có thật hay không. Thế nhưng, cách đây gần 70 năm, một trường hợp dịch chuyển tức thời đã được ghi nhận tại Philippnes, với sự khiếp sợ của nhiều nhân chứng.
Bí ẩn dịch chuyển tức thời của Cornelio Closa
Vào một chiều năm 1951, cậu bé Cornelio Closa, học sinh của Trường THCS Zamora ở Manila, Philippnes đang trên đường về nhà cùng bạn học. Trên quãng đường đi, cả hai băng qua một cánh đồng, bỗng Cornelio đứng khựng lại. Bạn học quay lại thì thấy mặt cậu bé tái nhợt, biểu cảm vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm vào không trung với một cặp mắt mở to, đầy kinh ngạc.
Trước sự ngạc nhiên của bạn học, Cornelio nói rằng mình trông thấy một cô gái mặc đồ trắng với mái tóc dài màu vàng, đang lơ lửng trên bãi cỏ. Chỉ trong nháy mắt, Cornelio đã hoàn toàn biến mắt, bỏ lại cậu bạn hoang mang và sợ hãi trên cánh đồng.
Cậu bạn học vội vàng chạy về nhà Cornelio để báo tin thì thấy bạn mình đã có mặt ở đó từ lúc nào. Cornelio kể lại, cô gái bí ẩn kia đã bảo mình sờ tay vào, sau đó cậu bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một tích tắc sau, cậu đã ở trước cửa nhà.
Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi bí ẩn sau này. Từ đó, hành vi và cách ứng xử của Cornelio trở nên thay đổi. Từ một cậu bé vui vẻ, hoà đồng và học tốt, Cornelio trở thành một người gắt gỏng, u sầu, hay gây gổ, sẵn sàng đánh nhau với các bạn cùng lớp. Cậu thường xuyên trốn học và gây phiền toái tới nhiều người.
Cũng từ đó, Cornelio thường xuyên biến-hiện một cách bất ngờ, giống hệt hiện tượng dịch chuyển tức thời, trước sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè và những người trong gia đình. Ai nấy đều sợ hãi và lo lắng trước hiện tượng kỳ lạ này.
Một thầy giáo của Cornelio đã chia sẻ với nhà truyền giáo Phúc âm, Lester Sumrall, về những gì chứng kiến: "Cornelio liên tục gây ra những cuộc ẩu đả ở trường. Dù thể hình nhỏ bé, nhưng Cornelio lại khoẻ mạnh đến bất ngờ. Thậm chí nhiều bạn học lớn tuổi hơn, hợp lại cũng không thể khống chế được cậu.
Có lần, tôi gọi Cornelio lên trả bài. Cậu ta đứng trước lớp một lúc, rồi bỗng dưng biến mất như bốc hơi vào không khí. Những việc này khiến tôi sợ hãi đến nỗi quyết định xin nghỉ dạy".
Cha mẹ của Cornelio cũng vô cùng lo lắng trước hành vi bất thường của con trai. Cornelio thường xuyên có biểu hiện giống loài thú, thậm chí còn tấn công cha của mình.
Không những vậy, cậu còn gây sự với mọi người bằng cách giấu đồ, đập vỡ đồ đạc và đĩa chén, ăn cắp tiền, gầm gừ và phá rối người khác. Bên cạnh đó, Cornelio thường xuyên biến mất một cách đột ngột và xuất hiện trở lại, kể cả khi cửa phòng đã đóng kín.
Trong một cuộc phỏng vấn, Cornelio đã chia sẻ về giai đoạn này như sau: "Tôi không thể ngủ được. Có đêm, tôi cảm thấy cơ thể nóng kinh khủng và đổ mồ hôi rất nhiều, tưởng như quần áo đang cháy. Nếu mở mắt, sẽ có khuôn mặt của bạn tôi, nhìn và vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy.
Mỗi lần tay cô ấy chạm vào, tôi lại cảm thấy như mình đang bay trên không. Rồi cứ vậy, tôi đi khỏi nhà, có khi vài ba ngày. Tôi không thể giải thích về những gì xảy ra.
Tôi đã hứa với cô ấy sẽ không nói gì. Khi trong nhà không có ai làm phiền, tôi lại nổi cơn phá phách, rồi ngồi thừ ra và chờ đợi cô ấy. Khi ở bên cô ấy, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói. Dù khi về nhà, tôi mới biết được rằng, mình đã đi được vài ba ngày. Tôi xem cô ấy như một thiên thần, bởi vậy rất khó để cưỡng lại sức hút đó".
Phá giải bí ẩn về dịch chuyển tức thời
Cornelio được gặp các nhà tâm lý, bác sĩ, chuyên gia sức khoẻ tâm thần để kiểm tra, nhưng họ xác nhận rằng, cậu hoàn toàn bình thường. Thế nên gia đình đã đưa cậu bé đến một trung tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Tuy nhiên, Cornelio trở nên mất kiểm soát và thường xuyên phá rối, nên gia đình phải đưa cậu bé trở về nhà.
Sau đó, cậu tiếp tục được đưa đến một cơ sở giáo dưỡng vị thành niên, và một lần nữa bị trả về. Hiện tượng dịch chuyển tức thời đầy bí ẩn vẫn tiếp tục diễn ra trong hơn một năm, cho đến khi gia đình cậu bé tìm đến sự trợ giúp của tôn giáo.
Nhà truyền giáo Lester Sumrall đã đề nghị đưa Cornelio đến nhà thờ của mình. Sau này, cậu bé kể lại rằng, ngay khi bước vào nhà thờ đã có cảm giác khó chịu. Khi cậu quay lại đã thấy cô gái đứng trước cửa, nhưng thay vì một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồ màu trắng, lại là một cô gái có hình dáng vô cùng xấu xí.
Nhà truyền giáo đã thực hiện một nghi lễ trừ tà, sau đó Cornelio đã thoát khỏi sự thu hút của cô gái, không còn bất kỳ cuộc ghé thăm nào xảy ra với cậu nữa. Năm 1965, Cornelio đã có một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ United Press International. Khi đó, hiện tượng chuyển dịch tức thời, "biến - hiện" đột ngột này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Hiện tượng dịch chuyển tức thời của Cornelio được cho là thuộc về thế giới huyền bí. Câu chuyện này đã được nhiều tác giả, nhà văn viết lại.
Đến nay, vẫn chưa tìm được lời giải cho hiện tượng này. Tuy nhiên, qua các nhân chứng và tài liệu ghi giữ, trường hợp này vẫn được xem là điều kỳ lạ trong lịch sử.