Trong đoạn video, người phụ nữ này tự nhận mình là người đã có mặt và chứng vụ việc bà ngoại rút ống thở cháu bé tại bệnh viện ngày hôm đó. Đồng thời, chị khẳng định rằng thông tin bà ngoại rút ống thở cháu gái vì hoàn cảnh khó khăn như Giang Kim Cúc nói trên livestream là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Người phụ nữ này cho biết, ngày 2/9, chị có nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ cho trường hợp một bé gái tử vong do sinh rớt dọc đường của một tài xế chạy xe cứu thương trong bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin, chị đã liên hệ với nhóm tình nguyện của Giang Kim Cúc để nhờ giúp đỡ mai táng bé gái xấu sổ này và đã được nhóm tình nguyện đồng ý giúp đỡ.
Theo thông tin từ bảo vệ của bệnh viện, sản phụ sinh năm 1999 và bé gái xấu số này được một chiếc xe ba gác chở đến bệnh viện. Bé gái được sinh ra ngay ở trên xe khi đang trên đường đến bệnh viện. Lúc nhập viện, cơ thể bé tím tái, đã ngưng tim. Các bác sĩ đã tích cực, tập trung hồi sức cấp cứu cho cháu bé nhưng không được. Cho nên, các bác sĩ yêu cầu gia đình ký vào bản cam kết, cháu bé chết trên đường và bệnh viên đã cố gắng cấp cứu nhưng không cứu được.
Lúc nhóm tình nguyện của Giang Kim Cúc đến thì cháu bé đã ngừng tim. Trưởng nhóm tình nguyện này có hỏi về giấy báo tử nhưng phía bệnh viện thông báo không thể làm giấy báo tử, mà chỉ làm được giấy xuất viện và có nêu rõ tình hình sức khỏe là nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng tim và cấp cứu thất bại.
"Bà ngoại không phải là người độc ác, cướp đi sinh mạng của bé gái vừa lọt lòng này. Giấy xác nhận của bệnh viện là ngưng tim, tím tái trước khi đến bệnh viện, và có thể gọi là tử vong ở bên ngoài bệnh viện", người phụ nữ khẳng định trong video.
Cuối video, người phụ nữ này đã lời cảm ơn đến nhóm tình nguyên Giang Kim Cúc vì đã nhận lời mai táng cháu bé tội nghiệp này. Đồng thời, chị mong muốn cộng đồng mạng ngưng chỉ trích người bà trong câu chuyện. Bởi bà không phải là người rút ống thở cháu bé chỉ vì cuộc sống khó khăn, mà là bé đã không có khả năng cứu chữa.
"Xin hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của bà ngoại lúc đó, đứa con gái cũng đang trong tình trạng nguy kịch, đứa cháu ngoại thì bị như vậy, thì xin hãy hiểu cho ngoại", người phụ nữ này chia sẻ.
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Tik Tok, đoạn video nãy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ rất hoang mang, không biết cuối cùng sự thật là như thế nào và ai đúng ai sai trong câu chuyện này.
Trước đó, vào ngày 3/8, nhóm tình nguyên 0 đồng của Giang Kim Cúc đã livestream chia sẻ về câu chuyện bà ngoại rút ống thở cháu trên trang fanpage "Giang Kim Cúc và các Cộng Sự". Đoạn video này đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ trước hành động của người bà ngoại và tỏ ra vô cùng thương xót cho em bé xấu số này.