Hành trình khám phá Hà Giang 'mang thanh xuân về nhà' của hot blogger xứ Quảng
Hà Giang chẳng còn là một điểm đến xa lạ với mỗi người. Nhưng bạn có nghĩ sẽ khám phá Hà Giang để "mang thanh xuân về nhà" như chàng trai Rọt hot blogger xứ Quảng?
Chủ đề: Du lịch Hà GiangNếu yêu thích du lịch chắc chắn bạn sẽ chẳng còn xa lạ với Rọt – Anh chàng hot blogger xứ Quảng nổi tiếng với niềm đam mê du lịch. Những hành trình của Rọt đều mang đậm màu thanh xuân tươi sáng. Hãy cùng TravelMag đắm đuối với hành trình khám phá Hà Giang để mang thanh xuân về nhà của chàng hot blogger này nhé!
Rọt - Anh chàng hot blogger xứ Quảng với hành trình khám phá Hà Giang đầy thú vị
Sở dĩ Rọt đặt tên cho chuyến đi Hà Giang của mình là như vậy vì trước giờ Rọt vẫn luôn ao ước một lần được đặt chân tới Hà Giang, được đặt chân tới mảnh đất mà thời thanh xuân không thể bỏ lỡ. Chính vì lên Hà Giang tìm thanh xuân cho chuyến đi của mình và mang cả thanh xuân trên đó về cùng nên Rọt đã quyết định đặt tên cho chuyến đi là “Mang thanh xuân về nhà”.
"Mọi người bảo đi lên Hà Giang giáp Trung Quốc sợ dịch Corona, mình nghĩ Hà Giang không bi quan tới mức mà các bạn sợ như vậy. Corona chỉ lây lan người sang người thôi, mặc dù giáp Trung Quốc nhưng an ninh biên giới vẫn xiết chặt nên không có gì phải lo. Dù có giáp Trung Quốc nhưng cửa khẩu vẫn xa thành phố, theo quan sát suốt lộ trình mình đi thì chả gặp một bóng người Trung hay Hàn nào cả."
Thanh xuân với những khoảnh khắc đáng nhớ
Hiện tại hoa gạo, hoa lê, hoa mận, hoa đào, hoa cải vàng đang khoe nhau đua sắc trên các bản nhỏ đó các bạn ạ. Mà thôi, đây cũng là lời trấn an cho ai có ý định đi HG mà sợ dịch chứ không phải thúc ép các bạn đi đâu nha. Thôi thì, phòng còn hơn chữa.
Sau quê hương mình thì Hà Giang là địa điểm tiếp theo mà Rọt muốn trở lại, chẳng hiểu sao bao nhiêu nơi khác có địa hình dễ đi, sóng mạnh và đông đúc mà Rọt lại không trở lại mà lại muốn tiếp tục về Hà Giang. Chính vì địa hình thật khó khăn, nguy hiểm, mất rất nhiều công sức và thời gian nên nó đã truyền cho Rọt nhiều động lực hơn để chinh phục và khám phá nơi đây.
Những ngày lang thang Hà Giang
Quãng đường từ Hà Giang rồi đi xe máy phượt ê cả mông đi Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Mèo Vạc rồi trở lại TP. Hà Giang là một trong những quãng đường gây khó khăn nhiều nhất đối với cuộc đời Rọt nhưng lại để lại nhiều câu chuyện và ý nghĩa nhất. Càng đi thì mới càng nhận ra Hà Giang đẹp đến nhường nào, từ Cao nguyên đá Đồng Văn, các bản nhỏ cho đến cung đường đèo hiểm trở nhất là Mã Pì Lèng đều giúp Rọt thoả mãn được cơn thèm khát Hà Giang bao lâu nay.
- Lịch trình của Rọt là 4N4Đ, nhưng thực ra thì chỉ có 3 ngày để đi khám phá, chụp ảnh thôi, còn 1 ngày trên xe giường nằm cả chiều đi lẫn về.
Phương tiện di chuyển
- Chiều đi: Rọt chọn xe Cầu Mè, xuất phát tại BX. Mỹ Đình lúc 21h30 và 4h sáng hôm sau đến nơi. Xe đi tốt, ngủ êm lắm, đến TP. Hà Giang sẽ có xe trung chuyển đưa các bạn đến chỗ thuê xe.
- Chiều về: Rọt được anh chủ thuê xe book hộ xe Bằng Phấn, bọn mình về lúc 14h00 và tới BX. Mỹ Đình là 21h kém. Xe này chất lượng cũng ngang bằng với xe trên, không có gì phải lo lắng.
Em chiến mã rong ruổi những ngày khám phá Hà Giang
Thuê xe máy tại Hà Giang
- Mình thuê xe Suzuki côn, thuê tại dịch vụ Hằng Thường, giá xe côn 300k/ngày (xe thường là 200k/ngày). Anh chủ rất nhiệt tình, đến nơi có phòng dorm cho các bạn ngủ nghỉ và vệ sinh. Lúc xuất phát anh ấy còn hướng dẫn tận tình về lịch trình, địa điểm ghé thăm, bản đồ, ngoài ra còn chuẩn bị cả khẩu trang, bao tay nếu thời tiết lạnh. Các bạn có thể search trên google thuê xe Hẳng Thường sẽ ra nhé. Nếu các bạn quyết định thuê xe ở đây thì có thể gọi cho anh chủ nhờ a ấy book xe lên TP. Hà Giang cũng được nhé.
Chuẩn bị hành lý
- Tiền thì trên này cũng không tốn quá nhiều nhưng các bạn có thể chuẩn bị càng nhiều càng tốt, đề phòng các vấn đề phát sinh. Chỉ mang theo balo rồi cột balo trên xe, mang đủ ngày mà mình mặc đi thôi đừng nên mang nhiều và cũng đừng mang vali.
- Xem trước thời tiết tại Hà Giang để mang đồ phù hợp nhé, đợt này Hà Giang khá lạnh nên các bạn phải cân nhắc trước.
Rọt và người bạn đồng hành
- Chỗ ở: Vì có một mình Rọt lái được xe côn nên Rọt ưu tiên chọn nơi ở phải sạch sẽ, an toàn và yên tĩnh để ngủ rồi ngày sau có sức chạy tiếp nên toàn book hostel và hotel. Tại Đồng Văn bọn mình book Hostel Bình Minh gía 200k, tại Mèo Vạc bọn mình book hotel Thảo Linh giá 300k và đêm cuối bọn mình ở Motel Hoa Bạc Hà tại thị trấn Yên Minh giá 250k. Vì thời điểm hiện tại không phải là thời điểm đông khách tới đây nên bọn mình tới thị trấn rồi book phòng luôn chứ ko có book trước.
Lịch trình
- TP. Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Sông Nho Quế – Yên Minh – TP. Hà Giang
- Lịch trình của Rọt không dày đặc, thời gian khá nhiều nên không quá vội vàng, vừa đi vừa la cà chụp vì trên cung đường nhiều chỗ đẹp xuất sắc.
Ngày 1: TP Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn (150km)
- Bọn mình nghỉ ngơi thuê xe xong lúc 7h, sau đó bọn mình xuất phát đi qua Cột mốc số 0 checkin rồi ăn sáng, xong bắt đầu hành trình. Trên quãng đường từ TP. Hà Giang đến Yên Minh thì bọn mình có gặp tai nạn, khúc cua bị trượt bánh xe và may mắn mình chỉ bị trầy sơ đầu gối còn người ngồi phía sau không bị gì, thật may mắn.
Những khúc cua thách thức tay lái
Bọn mình chỉ dừng chụp ảnh tại vườn hoa cải vàng thôi, vì trên đường đi Quản Bạ cũng chả có gì đẹp lắm. Từ Quản Bạ đi Yên Minh bọn mình chọn đường đi gần hơn, tới ngã 3 sẽ có bảng chỉ dẫn 2 đường đi Yên Minh, các bạn nên chọn cung đường ngắn hơn (rẽ phải) nhé. Trên đường này mình có dừng checkin tại Cây cô đơn, đi qua cây cô đơn 20m sẽ có mõm đá cao để checkin, ngoài ra thì trên cung đường Quản Bạ đi Yên Minh các bạn có thể dừng bất cứ địa điểm nào nếu thích nhé, vì chỗ này địa hình đá nhiều tạo nên nhiều background cực kỳ xuất sắc.
Cây cô đơn
- Bọn mình nghỉ và ăn trưa tại TT. Yên Minh lúc 11h30, 12h30 tiếp tục hành trình đi Đồng Văn. Phải nói đường từ Yên Minh đi Đồng Văn cực đẹp, cực kỳ thích luôn, càng đi lại càng nhiều cảnh đẹp, đường đèo dốc nhiều nên các bạn cũng phải cẩn thận và quan sát nhé.
Vườn hoa cải vàng
Trên đường này các bạn có thể ghé Dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, Phó Bản, Sủng Là, Dinh thự Mèo, bãi đá Mặt Trăng, nếu đi vội thì từ chỗ Dinh thự Mèo đi cột cờ Lũng Cú thêm 23km nữa. Về tới Hà Giang lúc 17h30 và bọn mình book phòng nghỉ ngơi luôn.
Nhận phòng xong ngủ giấc 20h dậy đi lên phố cổ Đồng Văn ăn tối.
Ngày 2: Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc (75km)
Bọn mình hẹn 6h50 dậy mà Rọt hẹn nhầm sang 7h50, may qúa dậy lúc 7h20 và 8h00 bọn mình trả phòng và gửi đồ xong đi ăn sáng uống cà phê tại phố cổ. Ăn sáng, cf xong khoảng 9h30 bọn mình xuất phát đi Cột cờ Lũng Cú, bọn mình quay ngược lại hướng TT. Yên Minh tầm 3km sẽ có đường rẽ phải đi cột cờ, trên cung đường đi cột cờ có thể ghé thăm bản Lô Lô Chải.
Cột cờ Lũng Cú
Bọn mình vừa đi vừa la cà dọc đường rồi lên tới Cột cờ khoảng 11h. Lên Cột cờ tham quan một chút rồi xuống phía dưới chỗ gửi xe ngồi ăn trứng và khoai nướng. Khoảng 12h30 bọn mình trở về lại TT Đồng Văn, đi đường nào về đường đó, kẻo lúc về các bạn đi nhầm sang đường chỗ Dinh thự Mèo, bọn mình đi nhầm nên khi đi về tới quốc lộ lại mất thêm 15km để về TT. Đồng Văn. 13h30 bọn mình về tới TT. Đồng Văn, ăn trưa rồi nghỉ ngơi. 14h15 quay lại hostel lấy hành lý rồi tiếp tục hành trình đi Mã Pì Lèng.
Những góc chụp ảnh không góc chết
Nếu có nhiều thời gian thì các bạn có thể kết hợp đi Sông Nho Quế trên cung đường Mã Pì Lèng luôn. Bọn mình đi lên đèo và dừng chân rất nhiều nơi để chụp ảnh, thật sự đèo rất đẹp luôn, khi đi lên tới Khu trưng bày có cái cổng “Đạt đỉnh đèo Mã Pì Lèng”, các bạn có thể đi lên chỗ này. Cung đường rất nhỏ, nếu tay lái mà còn yếu thì các bạn nên gửi xe rồi đi bộ sang, cung đường này gọi là Mã Pì Lèng B thì phải. Chỗ đó hầu như lúc nào cũng có người chụp, trên đỉnh đó có một mõm đá nhỏ, rất cao và rất nguy hiểm.
Chụp xong chỗ đỉnh đèo này thì bọn mình quay lại cung đường đèo chính, sau đó tiếp tục hành trình đi Mèo Vạc. Trên đường đi mình còn ghé các mõm đá cao chót vót, có chỗ bị cấm nhưng mình thích quá phải chui rào leo vào, thật ra thì chỗ này không mấy đáng sợ và đường ra cũng dễ. Chỉ những ai sợ độ cao thì không nên đi ra thôi. Trên cung đường về Mèo Vạc thì có vài quán Cà phê, lên đây ngồi uống cà phê, hóng gió, ngắm sông Nho Quế phê lắm. Bọn mình cứ la cà rồi về TT. Mèo Vạc vào lúc 17h30. Sau đó book phòng ở Hotel Thảo Linh rồi nghỉ ngơi.
Ngày 3: Mèo Vạc – Sông Nho Quế - Mèo Vạc – Yên Minh (60km)
Bọn mình bắt đầu hành trình từ Mèo Vạc đi sông Nho Quế lúc 8h00, trả phòng và gửi đồ xong rồi bắt đầu hành trình đi Sông Nho Quế, có 2 cung đường để xuống sông, nếu các bạn ở bên Đồng Văn thì khi lên đèo một đoạn sẽ có ngã 3 rẽ trái xuống đó, mất tầm 7km để đi xe máy hoặc 2km đi bộ.

Do bọn mình ở TT. Mèo Vạc nên bọn mình đi sông Nho Quế gần hướng Mèo Vạc, từ TT. Mèo Vạc bọn mình đi ngược lại hướng đèo Mã Pì Lèng, đi qua Nhà văn hoá Pả Vì gì đó sẽ tới ngã 3. Rẽ phải đi tầm 3km sẽ tới chỗ để xe, đi bộ tầm 700m là tới sông.
Thuyền thì bọn mình đặt của nhà thuyền A Lữ, 100k một người, mình gọi thương lượng vs anh chủ thuyền tối hôm trước để đặt và có yêu cầu chỉ muốn đi 2 người 1 thuyền thôi, vì đi đông sợ không thoả mái, anh ấy vẫn oke và không tăng giá. 200k cho 2 người đi 1 thuyền.
Hẻm Tu Sản
Sông Nho Quế nước rất đẹp, anh lái thuyền đưa tới Hẻm Tu Sản, nơi đẹp nhất trên sông sẽ đứng lại cho các bạn có thời gian chụp hình, các bạn nhớ canh góc cho chuẩn để lấy background cho đẹp nhé. Đi sông Nho Quế xong thì bọn mình lên lại chỗ gần sông ngồi uống nước, nghỉ ngơi chút. Khoảng 12h30 bọn mình xuất phát về lại TT. Mèo Vạc. Về lấy đồ tại hotel xong rồi đi ăn trưa, ăn xong tiếp tục hành trình đi về TT. Yên Minh. Cung đương này gần 50km, cũng như ngày đầu từ Yên Minh đi Đồng văn, cung đường Mèo Vạc về Yên Minh cũng có rất nhiều nơi đẹp, bọn mình vừa đi vừa la cà nhưng vài chỗ thôi, hôm đó về tới TT Yên Minh khoảng 16h. Mình tính chạy về TP. Hà Giang chiều đó luôn nhưng hơi đuối nên tạm thời book phòng tại TT. Yên Minh để nghỉ ngơi, lấy sức mai chạy về TP. HG.
Nhận phòng xong mình gọi anh nhà xe, nhờ a đặt xe khách để chiều mai bọn mình về lại HN.
Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ
Ngày cuối: TT Yên Minh – Cổng trời Quản Bạ, Núi đôi – TP Hà Giang (80km)
Bọn mình 8h00 trả phòng rồi đi ăn sáng, xuất phát quay về TP. Hà Giang, trên cung đường đi thì mình chưa ghé Cổng trời, núi đôi ở gần thị trấn Quản Bạ, nên mình có ghé nhâm nhi cà phê ngắm cảnh một chút. Sau đó lại trở về TP. Hà Giang, về tới TP lúc 11h30. Ăn trưa xong rồi quay về nhà thuê xe trả xe và nghỉ ngơi, chờ xe trung chuyển tới đón.
Một cảm giác rất yomost
14h00 bọn mình lên xe khách Bằng Phấn và trở về BX Mỹ Đình lúc 21h kém.
Toàn bộ lịch trình chuyến đi Hà Giang của bọn mình hết tổng chi phí là 2tr500k. Trong đó bọn mình mua trái cây rất nhiều cũng như mua bánh kẹo cho các em nhỏ đồng bào dân tộc.
Lưu ý: Tiền bạc các bạn nên chuẩn bị tiền mặt trước khi lên Hà Giang, ở thị trấn nào cũng có ATM hết nhưng mà nên chuẩn bị trước để khỏi phải mất thời gian đi tìm rút trên này.\
Nghỉ chân ngắm hoa!!!
Nên tham khảo lịch trình và ngày đi trước vì lên đây cũng phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời gian và thời tiết nữa, phải nắm chắc cung đường để điều chỉnh cho phù hợp lịch trình của mình.
Đường đi dốc cao, hiểm trở nên các bạn nhớ tập trung quan sát để không gặp vấn đề gì nhé. Nên tìm hiểu các nhà cho thuê xe và đặt xe trước khi lên Hà Giang. Nhớ mang giấy tờ tuỳ thân và cả bằng lái xe nữa nhé. Chuẩn bị một số công cụ y tế như bông gồn, gạc y tế, dung dịch sát khuẩn,... để kịp thời chữa trị nếu có gặp vấn đề gì đó.
Nên hỏi người dân trên cung đường để chắc chắn là hướng đi của bạn là đúng lộ trình. Chuẩn bị sức khoẻ và tâm lý tốt trước khi khởi hành. Lúc đi nên hỏi chủ thuê xe bản đồ, nếu lủng lốp xe thì giải quyết như thế nào... Đó là vài lưu ý của Rọt rút ra khi khám phá Hà Giang trong chuyến đi vừa rồi.
Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ trong hành trình lang thang khám phá Hà Giang của Rọt:












Hà Giang trong lăng kính của chàng hot blogger thật tuyệt đẹp và tràn đầy "thanh xuân" đúng không? Hy vọng Rọt sẽ có thêm nhiều hành trình thanh xuân đáng nhớ để chia sẻ cùng TravelMag nhé!
Nguồn: Bùi Ngọc Công.
Bưu điện Sài Gòn hoá thành sàn catwalk vào tháng 12 tới đây tới từ VUNGOC&SON
Sau thành công của việc "đem chuông đi đánh xứ người", đây chính là thời điểm để VUNGOC&SON giới thiệu chính thức đến công chúng và giới một điệu bộ sưu tập thu đông 2022 mang tên Ký ức tuổi thơ - Childhood Memory.
Hòn đảo Santorini – Nơi của những điều mộng mơ
Hòn đảo Santorini – Nơi của những điều mộng mơ khiến giới trẻ mê mẩn, đặc biệt là với các tín đồ du lịch luôn yêu thích bởi thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây.
Cặp đôi 8X tự tin vi vu khắp châu Âu nhờ bí kíp đặc biệt này
Dù vốn tiếng Anh ít ỏi, nhưng với ước mơ khám phá trời Âu từ nhỏ, cặp đôi 8X Trần Thuấn – Nhung Lê đã quyết định thực hiện chuyến du ngoạn Châu Âu trong vòng 30 ngày.
"Phố Hội" đẹp mộng mơ trong những shoot hình của VUNGOC&SON
Hoa hậu Tiểu Vy đã có những shoot hình tuyệt vời chụp ở phố cổ Hội An.
Những chuyến du lịch lí tưởng để có thể nâng cao sức khoẻ
79% khách du lịch Việt Nam thừa nhận: du lịch là một trong những cách thức thư giãn hàng đầu để nâng cao sức khỏe tinh thần
3 hàng bánh mì nức tiếng Đà Nẵng, người sành ăn không thể không ghé
Ai bảo du lịch Đà Nẵng đắt đỏ, khó tìm hàng "lề đường" ngon hẳn chưa biết đến ba hàng bánh mì giá rẻ, chất lượng lại khó quên đưới đây.
'Bí kíp' check-in tại những nơi ít ai biết trên đảo Lý Sơn
Bạn sắp đi Lý Sơn nhưng không muốn up lên mạng xã hội những bức ảnh mà ai ai cũng chụp? Vậy, hãy cùng TravelMag lưu lại những điểm dưới đây!
'Chill' hè tại 5 địa điểm cắm trại Quy Nhơn đẹp mê hồn
Cùng TravelMag vi vu tới 5 điểm cắm trại Quy Nhơn có khung cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên và được nhiều du khách yêu thích tại xứ biển này.
1/6 đi đâu: 'Xuyên không' tại công viên khủng long ở Đà Nẵng
Nếu bạn vẫn chưa biết 1/6 đi đâu để đổi mới không khí cho gia đình, Công viên khủng long núi Thần Tài - Đà Nẵng sẽ là điểm đến nên cân nhắc.
Bãi đá sông Hồng đẹp ngẩn ngơ trong những shoot hình của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển
Bộ ảnh của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển được thực hiện ở bãi sông Hồng.
5 thị trấn nằm trên vách núi, địa hình hiểm trở 'nghẹt thở'
Khi ghé thăm 5 thị trấn nằm trên vách núi dưới đây, du khách sẽ cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của sự nguy hiểm, nhờ địa thế kì lạ mà nơi này có.
5 công viên giải trí lớn nhất thế giới không thể bỏ qua
Năm công viên giải trí lớn nhất thế giới dưới đây là điểm đến hấp dẫn, phù hợp với du khách thích khám phá thiên nhiên và yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh.
Bộ ảnh Hong Kong đẹp ấn tượng cho bạn yên tâm du lịch tại gia
Bộ ảnh Hong Kong chân thực, tuyệt đẹp sau là món quà tinh thần dành cho các tín đồ du lịch không có cơ hội khám phá đó đây trong mùa hè này.
Ăn chơi gì khi du lịch đảo Lý Sơn?
Du lịch đảo Lý Sơn được nhiều người quan tâm nhờ cảnh sắc thiên nhiên và các hoạt động ăn chơi hấp dẫn. Nơi đây đặc biệt phù hợp để "xả stress" hè này.
Cao Bằng: Ba điểm đến 'có một không hai' được kỳ vọng sẽ giúp du lịch Nguyên Bình phát triển mạnh
Bên cạnh những điểm du lịch nổi tiếng như làng du lịch cộng đồng Hoài Khao, nhà trình tường ở Thành Công, hang ong... huyện Nguyên Bình còn được biết đến với những điểm đến hết sức lý thú như rừng trúc, rừng thông rộng hàng chục hecta, đỉnh Phja Oắc thường xuất hiện băng tuyết...
Du lịch Hà Nam: 5 ngôi chùa đẹp khiến nhiều du khách 'mê mẩn'
Du lịch Hà Nam nổi tiếng với những ngôi chùa có kiên trúc đẹp, ấn tượng mà người du lịch tâm linh sẽ không muốn bỏ qua. Cùng điểm mặt những nơi này nhé!
4 điểm du lịch Hà Nam nổi tiếng, 'không đến là tiếc'
Bạn chuẩn bị đi du lịch Hà Nam nhưng vẫn chưa biết nên ghé đâu mới đáng thời gian, thêm gần gũi với lịch sử và văn hóa, thiên nhiên của vùng? Tham khảo ngay nào.
Du lịch Singapore: 18 điều du khách thông thái cần biết - Kì 3
Bài viết dưới đây, TravelMag xin chia sẻ 6 điều lưu ý cuối cùng cần nhớ trước khi du lịch Singapore để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về đảo quốc xinh đẹp này.
Du lịch Singapore: 18 điều du khách thông thái cần biết - Kì 2
Bài viết dưới đây, TravelMag sẽ tiếp tục chia sẻ 6 thông tin hữu ích cho các bạn để việc chuẩn bị cho chuyến du lịch Singapore sắp tới trọn vẹn.


















