Hồ Baikal ở đâu, trông thế nào?
Trong tập 11 của bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ, giữ rating cao đáng chú ý, nhân vật Du Sik ví tình yêu của anh dành cho nữ chính là "hồ Baikal". Vì lý do gì anh lại so sánh tình yêu với địa danh này, vì hồ Baikal rất lãng mạn hay có huyền thoại nào khác?
Hồ Baikal (hồ Bai-can) thuộc lục địa ở Nga, thuộc phía nam Siberi. Đây là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới. Lượng nước này được cho là đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm.
Trước thế kỷ XVII, hồ Baikal có tên là “Lamu”, theo ngôn ngữ Evenk có nghĩa là “Biển”. Về sau, hồ được gọi là “Baigal” và để người Nga dễ phát âm hơn. Cái tên Baikal theo ý nghĩa và âm tiết của tiếng Arab còn có nghĩa là “Biển hồ vô vàn giọt nước mắt”.
Hệ động thực vật ở hồ Baikal cũng vô cùng phong phú với hơn 2.500 loài động thực vật, trong đó có đến 2/3 loài chỉ có thể tìm thấy ở đây. Được biết, một số loài động vật quý hiếm như hải cẩu nerpa Baikal, loài cá Golomianka độc đáo với thân mình trong suốt và không đẻ trứng... chính là những "nhân vật" chỉ có thể được tìm thấy ở hồ.
Với 23.615,39 km3 (5.670 ml khối) nước ngọt, hồ Baikal chứa lượng nước nhiều hơn cả năm hồ nước của Ngũ Đại Hồ (là năm hồ lớn nằm trên hay gần biên giới Canada - Mỹ) cộng lại. Độ sâu tối đa của hồ là 1.642 m, nên Baikal được coi là một trong số những hồ trong nhất và cũng là hồ lâu đời nhất thế giới vì được hình thành cách đây 25-30 triệu năm trước.
Khu vực phía đông là nơi các bộ lạc người Buryat sinh sống. Họ chăn nuôi dê, lạc đà, bò, cừu và môi trường khắc nghiệt khi nhiệt độ trung bình vào mùa hè chỉ là 14 °C.
Vậy, nam chính trong Hometown Cha-Cha-Cha so sánh tình yêu của anh với hồ Baikal có thể hiểu rằng: Cảm xúc anh dành cho nhân vật nữ chính cũng lâu, đong đầy và thanh khiết như hồ lâu đời nhất thế giới này vậy.