Trưa 27/9, công an quận 7, TP.HCM cho biết, nghi can trong vụ chặt đầu ở quận 7, Trần Huy, đã có những lời khai ban đầu về vụ án kinh hoàng vào ngày hôm qua. Được biết, nghi can sinh năm 1987, quê ở Lâm Đồng, tạm trú tại hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.
Theo đó, nghi can trong vụ chặt đầu ở quận 7 cho hay, mình là hàng xóm với ông H.U.V (SN 1977, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM). Được biết, trước đó cả hai không hề có xích mích hay mâu thuẫn. Tuy nhiên vào chiều 26/9, khi hai bên đôi co, lời qua tiếng lại, nghi can đã dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào cổ, ngực ông V, khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.
Gây án xong, nghi can đã thản nhiên đi bộ về nhà mình, cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Trên đường đi, hắn còn đập phá cửa kính của một nhà dân.
Sau khi Huy bỏ đi, hàng xóm đã đến nhà ông V. kiểm tra, và bàng hoàng phát hiện ra thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và truy bắt hung thủ. Ngay sau đó, Huy đã bị khống chế để phục vụ công tác điều tra.
Sau khi khám xét nơi ở của Huy, công an đã thu giữ được một số tang vật liên quan cùng con dao gây án. Khi bị đưa về trụ sở công an, Huy đã bị hoảng loạn, mất bình tĩnh, khiến việc lấy lời khai chưa thể tiến hành ngay. Sau khi được cán bộ điều tra vận động, cuối cùng Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội man rợ trong vụ chặt đầu ở quận 7.