Kể từ khi Phi Nhung qua đời, mọi người vô cùng chú ý tới những người con nuôi của nữ ca sĩ. Được biết, Việt Hương đã đưa tro cốt của Phi Nhung về Mỹ và bàn giao cho con gái ruột - Wendy của nữ ca sĩ. Và câu chuyện cát-xê của Hồ Văn Cường cũng là một trong những điều làm khán giả quan tâm.
Chiều tối 9/10, bà chủ Đại Nam lại có livestream chia sẻ về chuyện tiền nong của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nữ CEO cho biết, quản lý của Phi Nhung nên sớm trả lại tiền cho Hồ Văn Cường. Và câu chuyện càng được chú ý hơn khi 23h cùng ngày, Trang Khàn đã đến nhà riêng gặp mẹ con Hồ Văn Cường.
Trên livestream, cựu người mẫu liên tục hỏi mẹ con Hồ Văn Cường rằng có nhờ hay uỷ quyền cho nữ CEO kia "đòi nợ" hộ hay không. Trang Khàn chia sẻ, cô là fan lâu năm của Phi Nhung, nên điều này làm bà mẹ cảm thấy bức xúc. Trong suốt livestream của Trang Khàn, hồ Văn Cường không phát ngôn điều gì mà chỉ cúi gằm mặt. Mặc dù Trang Khàn liên tục động viên, thế nhưng cậu bé vẫn chỉ lắc đầu.
Mẹ của Hồ Văn Cường cũng cho biết, bà không hề nhờ người đòi tiền. Bà hi vọng, mọi người đừng đổ oan cho Phi Nhung. Sau những lời lẽ đó, mẹ Hồ Văn Cường chỉ im lặng và cúi đầu suốt livestream.
Trang Khàn sau đấy đã chia sẻ thêm, không ai có quyền đòi nợ hộ cho Hồ Văn Cường vì cậu đã đủ 18 tuổi và có quyền kiện nếu như có nhu cầu. Cuối livestream, Trang Khàn khẳng định cô không hề "ép cung, tra tấn" Hồ Văn Cường. Mặc dù biết việc làm của mình sẽ bị nhiều người ném đá thế nhưng cô không quan tâm.
Thế nhưng sau khi rời khỏi nhà của Hồ Văn Cường, Trang Khàn lại tiếp tục có một livestream khác. Cựu người mẫu dùng những lời lẽ gay gắt đối với con nuôi Phi Nhung rằng cậu vô ơn. Hiện tại, livestream này đã được Trang Khàn ẩn đi.