Kẻ sát nhân sống trong tường nhà: Có tuổi thơ buồn, tâm tính lệch lạc
Daniel LaPlante (sinh năm 1970) xuất thân trong gia đình trung lưu ở thị trấn Townsend, Massachusetts, Mỹ. Trong suốt thời thơ ấu của mình, Daniel cho biết đã phải chịu đựng nhiều hình thức lạm dụng từ cha mình và gặp khó khăn trong việc kết bạn ở trường.
Khi LaPlante được gửi đến bác sĩ tâm lý để điều trị, người này cũng bạo hành cậu bé. Lớn lên, Daniel sinh thói ăn cắp vặt, nhưng phần lớn tội của anh ta vẫn chưa được biết đến - thích đột nhập vào các ngôi nhà. Anh ta bị các bạn trong trường gọi là "kinh dị" và "kỳ quặc".
Từ cuộc hẹn hò qua điện thoại tới... lén sống trong tường nhà bạn gái
Năm 1986, hắn bắt đầu hẹn hò qua điện thoại với một cô bé tên là Annie Andrews. Sau một thời gian nói chuyện điện thoại, cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên và Annie đã phải thất vọng khi thấy ngoại hình của Daniel không hề giống mô tả tí nào. Dù vậy, cô vẫn tiếp tụ buổi hẹn hò với hắn trước khi bỏ về do hành vi kỳ quái của tên này.
Năm 1986, Annie Andrews (16 tuổi) nhận được một cuộc điện thoại từ thiếu niên tự xưng là Danny - "bạn của một người bạn". Theo báo cáo, họ đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần và Danny tự nhận mình là người cao ráo, tóc vàng và lực lưỡng. Cuối cùng Annie đồng ý hẹn hò với Danny nhưng cô đã rất ngạc nhiên, vì hắn ta không giống như những gì đã tự mô tả.
Ngược lại, khi Danny đến gặp gia đình Andrews, anh ta có mái tóc đen bóng nhờn, mụn trứng cá và trông có vẻ tồi tàn. Tuy nhiên, Annie vẫn đồng ý đi chơi với Danny. Hồi tưởng lại, Annie nói rằng Danny đã những hành vi kỳ quặc và đặt những câu hỏi không phù hợp khi Annie chia sẻ rằng mẹ cô ấy đã qua đời vì bệnh ung thư vài tháng trước đó. Annie kết thúc buổi hẹn hò sau một giờ và ngừng trả lời các cuộc gọi của Danny, nhưng hắn ta không từ bỏ ý định đeo bám cô.
Thời gian sau, khi hai thiếu nữ Annie và Jessica Andrews (em gái cô) tự tổ chức một buổi cầu cơ để liên lạc với người mẹ quá cố, hai chị em bắt đầu nghe thấy tiếng gõ trên tường trong phòng ngủ của họ. Ban đầu, hai chị em thắc mắc liệu tiếng gõ cửa có phải là dấu hiệu từ linh hồn của mẹ họ không, nhưng theo thời gian, họ bắt đầu lo sợ về một thế lực đáng sợ hơn.
Việc gõ lên tường diễn ra vào tất cả các giờ cả ngày lẫn đêm, đồ vật tự dịch chuyển sau khi họ trở về nhà... khiến hai chị em khiếp đảm.
Brian Andrews - bố của Annie và Jessica - không tin rằng ngôi nhà bị ma ám. Tuy nhiên, sau vài tuần thì Brian cũng quyết định cùng hai con làm sáng tỏ việc này.
Một lần nọ, hai cô con gái bị kẻ sống trong trường làm cho hoảng sợ bằng những trò giả ma giả quỷ nên đã chạy ra ngoài cầu cứu bố. Khi Brian bước vào nhà, anh thấy một dòng chữ trông như được viết bằng sốt cà chua: "Hãy cưới tôi". Sau đó, Brian nhìn vào phòng của Annie và thấy một cậu bé tuổi teen đang ăn mặc như người vợ đã khuất của mình, đội tóc giả vàng và vẽ lên mặt. (Một số báo cáo nói rằng Daniel đã mặc váy cưới của bà ấy).
Kẻ quái gở sống trong tường có cầm theo rìu, và Brian đã phải chiến đấu với hắn trước khi hắn ta trốn thoát - gần như là bốc hơi ngay trong căn nhà. Theo các báo cáo, khi sự việc vỡ lỡ và cảnh sát đến khám xét căn nhà, một sĩ quan đã tìm thấy một khoảng trống giữa bức tường và một chiếc tủ trong phòng ngủ của Annie Andrews. Sau khi kéo chiếc tủ ra khỏi tường, cảnh sát phát hiện Daniel đang thu mình lại trong một khoảng trống phía sau tủ.
Hắn khai nhận đã sống trong tường nhà Andrews nhiều tuần, đến mức đủ thời gian khoét lỗ nhìn trộm họ. Hắn ngay lập tức bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên cho đến tháng 10/1987.
Sát hại 3 mạng người ngay sau vài tháng tại ngoại
Ngày 1/12/1987, một người đàn ông là Andrew Gustafson vừa về nhà thì phát hiện người vợ đang mang thai và hai con nhỏ bị sát hại. Thai phụ là Priscilla Gustafson, 33 tuổi, đã bị tấn công tình dục và bị bắn hai lần. Trong khi đó, hai đứa con là Abigail, 7 tuổi và William, 5 tuổi, bị chết đuối trong bồn tắm ở tầng trên và tầng dưới của ngôi nhà. Cảnh sát nhanh chóng nghi ngờ kẻ sống trong tường nhà Andrews mới vừa được thả khỏi trại vì một số bằng chứng nhất định.
Năm 1988, LaPlante bị kết án ba án chung thân liên tiếp vì tội giết Priscilla, Abigail và William Gustafson. Tại buổi tuyên án, thẩm phán Robert A. Barton nói với hắn: "Có một số người sẽ nói rằng anh sẽ phải nhận mức án tương tự như cách anh đã áp dụng cho gia đình Gustafson - đó là tử hình bằng cách cắt cổ hoặc treo cổ".
Thẩm phán lưu ý rằng vì không có án tử hình ở Massachusetts, bản án chung thân là hình phạt khắc nghiệt nhất mà ông ta có thể áp dụng.
Năm 2019, Daniel LaPlante đã đệ đơn xin ân xá, do thay đổi bản án đối với những trẻ vị thành niên bị kết án chung thân không ân xá. LaPlante và các luật sư của hăn ta cũng đã viện dẫn sự thay đổi của luật vào năm 2017, nhưng tòa án xác định rằng luật không thể được áp dụng hồi tố đối với LaPlante, người mới 17 tuổi khi sát hại Priscilla, Abigail và William Gustafson. Hắn ta một lần nữa bị từ chối đơn ân xá vào tháng 6 năm 2019.
Trong đơn xin ân xá năm 2017, một thẩm phán đã tuyên án lại LaPlante vì tội ác của anh ta, dù theo kết quả đánh giá tâm thần cho thấy LaPlanted tỏ ra "rất hối hận" về hành động của mình.