Hậu Covid-19 và lạm phát: Người Brazil bới xác thối tìm thức ăn vì quá đói
Vừa qua, phóng viên ảnh Domingos Peixoto đã công khai một bức ảnh chụp tại Rio, Brazil vào tuần trước, khiến người xem đau lòng: Trong ảnh là một người Brazil nghèo khổ, đang bới xác thối của động vật với hy vọng tìm được chút gì đó để ăn.
Bức ảnh đã phơi bày cuộc khủng hoảng đói đang hoành hành quốc gia đông dân nhất châu Mỹ La tinh này, nơi hàng triệu người đã rơi vào cảnh thiếu thốn bởi đại dịch và lạm phát tăng vọt.
Cụ thể, người Brazil này đang nỗ lực tìm kiếm một chút gì có thể bỏ bụng được từ đống nội tạng và xương động vật bỏ đi trong một khoang xe tải đang trên đường đến nhà máy sản xuất thức ăn cho vật nuôi và xà phòng.
Người lái chiếc xe tải đó là José Divino Santos. Santos kiêm luôn nhiệm vụ là người phân phối thức ăn thừa từ siêu thị đến cho người nghèo ở Rio.
Santos nói với phóng viên Rafael Nascimento de Souza (người đưa tin về hiện trạng nàycho tờ báo Extra của Rio): “Có ngày, tôi muốn khóc vì cảnh đó. Trước kia, người ta chỉ đến và xin xương cho chó của họ. Giờ đây, họ cần mấy thứ này để làm thức ăn".
Một người nhặt rác 51 tuổi, Denise da Silva, cho biết bà cần phải nuôi 5 đứa con và 12 đứa cháu của mình sau khi chồng mất. Bà Silva đã nói về những mẩu thịt thừa đó với sự biết ơn: “Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy một chút thịt nào, kể từ trước đại dịch… Tôi rất biết ơn vì điều này".
Ước tính có khoảng 19 triệu người Brazil lâm vào cảnh đói ăn kể từ khi bắt đầu bùng phát dịch, song đó là 600.000 người thiệt mạng. Tuần trước, một trường đại học hàng đầu của Venezuela cho biết gần 77% công dân ở đó sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, tăng 10% so với năm ngoái vì tình trạng thiếu nhiên liệu và dịch Covid-19.
Người dân nói gì về cảnh "đói đến mức phải bới xác thối, thịt thừa để tìm thức ăn"?
Hàng nghìn người biểu tình qua các đường phố ở Rio vào thứ Bảy vừa qua để phản ánh thảm họa xã hội này. Nhiều người đổ lỗi cho Tổng thống cánh hữu của Brazil, Jair Bolsonaro.
“Thật vô nhân đạo”, Alex Frechette (nghệ sĩ, 43 tuổi) nói. Trên tay Frechette đang mang một trong những bức biếm họa về Bolsonaro đang tươi tắn bên cạnh ba đứa trẻ da đen ôm những bát đầy xương.
José Manuel Ferreira Barbosa (làm nghề trang trí, 63 tuổi, đến từ vùng ngoại ô phía bắc nghèo khó của Rio) cũng đổ lỗi cho tổng thống về cuộc khủng hoảng đói ở Brazil: “Mọi thứ thực sự khó khăn lúc này. Một số người đang ăn xương và thậm chí có người còn chẳng có gì để ăn".
Rosa Maria Xavier da Silva, 53 tuổi, một người bán hàng rong sống trong một khu phố ở trung tâm Rio, đồng ý rằng đây là một sự ô nhục.
Trong cuộc điều trần trước quốc hội về thảm họa Covid-19 của Brazil, thượng nghị sĩ cánh tả Humberto Costa nói, những bức ảnh của phóng viên Peixoto phơi bày thảm kịch xã hội đang diễn ra dưới thời Tổng thống Bolsonaro: “Tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng. Bất bình đẳng và tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Đây là những gì chính phủ này đã làm cho đất nước chúng tôi".
Sau ba thập kỷ chứng kiến bao cuộc xung đột dai dẳng về ma túy và tệ nạn xã hội ở Rio, phóng viên ảnh Peixoto cho biết ông vẫn bị sốc khi thấy người dân bới xác thối để tìm thức ăn. Phóng viên 57 tuổi cho hay: “Tôi đã không ngủ trong 2 ngày. Tâm trí tôi cứ cố gắng xử lý những hình ảnh đó. Không chỉ những người vô gia cư, mà gần như mọi người đang phải nấu ăn bằng củi... Chúng tôi phải tìm cách kể những câu chuyện này để xem liệu như thế có giúp ích được gì không".
Peixoto cho biết ông đã bị ám ảnh bởi kí ức về một người nhặt rác. Người này đã mỉm cười khi chiếc xe tải chở xác thối, đồ thừa đến cho những người nghèo khó.
“Người ấy trông rất hạnh phúc… [bởi vì] anh ấy biết điều đó có nghĩa là họ không phải lo về thức ăn trong những ngày tới. Tôi không chụp bức ảnh đó lại vì chỉ có thể "chụp" nó bằng mắt và lưu giữ trong tim".
Phóng viên De Souza hồi tưởng lại cảnh một người phụ nữ đã nói thế này, khi được khuyên không nên ăn thịt bị bỏ đi: “Chàng trai trẻ à, hoặc chúng tôi ăn cái này. hoặc chúng tôi sẽ chết đói".
Phóng viên 30 tuổi khẳng định: "Tất cả những điều này là sự thật. Nếu bạn không cảm thấy phẫn nộ hoặc xúc động trước những hình ảnh đó, tôi không biết bạn còn có thể cảm thấy gì nữa...".
Theo The Guardian: "Outcry in Brazil over photos of people scavenging through animal carcasses"