Tiểu sử của người đàn ông "xin ngồi tù trở lại"
Đêm 1/8/1992, 13 tháng sau bản án ba năm rưỡi vì trồng cần sa, Darko “Dougie” Desic (sinh ra ở Nam Tư) đã trốn thoát khỏi Trung tâm Cải huấn Grafton ở New South Wales bằng một số công cụ như máy cưa và máy cắt bu-lông. Một trong những động lực lớn nhất để trốn khỏi nhà tù của ông là nỗi sợ bị trục xuất về Nam Tư, cũng như sợ bị trừng phạt vì tội chạy trốn để khỏi bị bắt đi lính.
Bằng một cách nào đó, Desic gần như "tàng hình" sau khi trốn tù bất chấp một cuộc tìm kiếm rộng rãi. Thế là ông được xem như trốn tù thành công từ đó đến 29 năm sau.
Theo báo cáo của trang ABC, Desic đã trốn đến các bãi biển phía bắc của Sydney và làm một người thợ xây để trang trải qua ngày. Vì quá khứ của mình, Desic khá khiếp kín, thường đi bộ đến bất kì đâu vì ông không thể lấy bằng lái xe. Ông cũng được cho là chưa bao giờ đến gặp bác sĩ hoặc nha sĩ trong 29 năm qua vì sợ bị nhận diện.
Vụ trốn tù của Desic khá nổi tiếng ở thời điểm đó. Có khi ông còn xuất hiện trên loạt chương trình truyền hình nổi tiếng Australia’s Most Wanted, vì một ngườ dân cho rằng đã thấy ông ở đâu đó trong khu vực phía bắc Sydney. Bởi thế, Desic phải sống thế nào để càng ít bị chú ý càng tốt.
Có một điều ông không biết: Tội trốn tù của Desic đã kết thúc 20 năm sau khi ông bỏ chạy khỏi đó, và các quan chức cũng dừng việc tìm kiếm người đàn ông này cũng như chấp nhận cấp cho anh ta quyền cư trú vào năm 2008.
Vì sao Desic xin ngồi tù lại dù đã trốn chạy thành công?
Về cuộc sống trước khi xin ngồi tù trở lại của Desic, công việc thợ xây không hỗ trợ cuộc sống của ông nhiều lắm và ông đều phải vật lộn mỗi tháng để trả tiền thuê nhà. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi dịch Covid-19 bùng phát.
NSW (nơi Desic làm việc) đã đóng cửa vì dịch Covid-19, khiến ông trở thành người vô gia cư và không còn cách nào để tự nuôi sống bản thân.
Ông đã bị đuổi khỏi nơi ở vì không trả được tiền thuê nhà và buộc phải ngủ trên bãi biển. Vì thế, ông quyết định xin ngồi tù trở lại vì ở đó cuộc sống “dễ dàng hơn nhiều” so với tình trạng vô gia cư, thất nghiệp này.
Một buổi sáng nọ, Darko Desic quyết định tự nộp mình đến Sở cảnh sát Dee Why, với hy vọng rằng ông sẽ bị buộc tội tội trốn khỏi nơi giam giữ hợp pháp và "được" ngồi tù trở lại mà không được bảo lãnh.
Biết được câu chuyện đó, Belle Higgins, con gái của Peter Higgins (một nhà phát triển bất động sản và là một trong những người giàu nhất ở Northern Beaches) đã bắt đầu chiến dịch trực tuyến mang tên GoFundMe. Chiến dịch này quyên góp được hơn 25.000 đô la nhằm giúp Desic (bấy giờ đã 64 tuổi) xây dựng cuộc sống mới.
Cha cô được cho là đã thuê một luật sư có kinh nghiệm để đại diện cho Desic trước tòa. Các thành viên khác khi ra làm chứng cho Desic đã đánh giá rất cao về ông. Họ mô tả ông là một người đàn ông tử tế, chăm chỉ, kín kẽ và không bao giờ làm phiền ai.
Desic hiện chỉ còn tối thiểu hơn một năm một tháng để chấp hành bản án còn thiếu của mình, trước khi ông có thể xin ân xá. Tuy nhiên, ông có khả năng buộc phải đối mặt với tối đa bảy năm sau song sắt vì đã vượt ngục.