Dù cuộc sống đã có nhiều điều mới lạ, hiện đại hơn nhưng những ngày lễ Tết truyền thống vẫn được các bạn nhỏ háo hức mong chờ. Một trong số đó phải nhắc đến ngày Rằm tháng 8, hay còn được biết đến là ngày Tết thiếu nhi.
Nguồn gốc của ngày Rằm tháng 8
Rằm tháng 8 hay còn được gọi là ngày Tết Trung thu, được tổ chức vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm. Đây là một ngày lễ phổ biến tại một số quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... và Việt Nam. Nếu ở Trung Quốc, Rằm tháng 8 gắn liền với câu chuyện về Hằng Nga và Hậu Nghệ, thì ở Việt Nam, chị Hằng và chú Cuội ngồi gốc cây đa luôn xuất hiện trong các câu chuyện kể của trẻ em. Có lẽ vì lý do này mà đối với các bạn nhỏ, đây cũng được coi là ngày Tết thiếu nhi.
Tại sao Rằm tháng 8 lại là ngày Tết thiếu nhi?
Ở Việt Nam, Rằm tháng 8 là một ngày lễ ý nghĩa được người dân mong chờ. Đối với nhiều người, Rằm tháng 8 còn là ngày Tết thiếu nhi và Tết Đoàn viên. Bởi lẽ vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm ngũ quả để dâng lên tổ tiên, sau đó mọi thành viên sẽ cùng nhau quây quần trò chuyện. Đây cũng là một hoạt động mà các bạn nhỏ rất mong chờ.
Ngoài ra vào Rằm tháng 8, rất nhiều hoạt động vui chơi, phá cỗ dành cho trẻ em được tổ chức rầm rộ tại trường học, địa phương và các cụm văn hoá. Không những vậy, những hoạt động giải trí cũng được phát sóng rộng rãi trên các kênh truyền hình.
Cũng vào ngày này, phố phường trở nên đông vui, tấp nập và sặc sỡ màu sắc với những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, mặt nạ bồi, tò he... Tại Hà Nội, những ngày này, con phố Hàng Mã lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc.
Tôi vẫn nhớ ngày bé thường được bố mẹ đưa đi chơi trên con phố này. Dọc dãy phố là những sắc màu rực rỡ của các loại đồ chơi. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở đây cả đồ chơi truyền thống và hiện đại.
Thời đó bên cạnh đèn ông sao, mũ Hàm Hương và cách cách một trong những món đồ chơi đắt hàng nhất với "khách hàng" là những cô bé. Còn đối với con trai sẽ là những chiếc súng nước và mặt nạ nhiều với nhiều hình dáng khác nhau. Lớn hơn chút, thì phố Hàng Mã lại trở thành điểm đến của tôi và những người bạn của mình trong ngày Rằm tháng 8.
Có thể nói trong ký ức của bất kỳ ai từng là trẻ con, Rằm tháng 8 luôn là một ngày lễ được mong chờ với các hoạt động vui chơi và những màn phá cỗ linh đình. Bởi vậy, cũng thật dễ hiểu khi nói rằng Rằm trung thu là ngày Tết thiếu nhi.
Bởi lẽ đối với trẻ con, chỉ có những ngày này chúng mới được nô đùa thoả thích với đồ chơi mới cũng như hiểu biết hơn về các hoạt động truyền thống của Việt Nam. Cũng nhờ những bạn nhỏ mà đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân... và các món đồ chơi truyền thống khác được lưu truyền và bày bán trong ngày Tết thiếu nhi đặc biệt này.